Mỹ nam cổ trang Việt gây choáng vì "lật mặt" quá đỉnh, thoại đúng 4 chữ mà hút cả triệu view
Bộ phim cổ trang Việt "Tham Vọng Giàu Sang" của đài THVL đang thu hút sự chú ý lớn từ khán giả. Gần đây, nữ chính Lê Tam Triều Dâng xuất hiện ít do biến cố nhân vật, khiến sự chú ý chuyển sang nam chính Bạch Công Khanh. Mặc dù là nam chính, Bạch Công Khanh trước đây ít xuất hiện vì phim tập trung vào hai nhân vật nữ. Trong phim, anh vào vai cậu hai Thịnh, người yêu Trúc (Lê Tam Triều Dâng) từ nhỏ, nhưng bị chia cắt do tai nạn và mẹ Trúc sắp xếp hôn nhân với Bình An (Yeye Nhật Hạ). Gần đây, Thịnh gặp tai nạn và lấy lại trí nhớ, nhưng quyết định giả khờ vì nghi ngờ có kẻ hãm hại mình.
Phân cảnh Thịnh, mặc dù đã bình phục, vẫn giả vờ ngu ngơ trước cha mẹ và Bình An, thu hút sự chú ý của khán giả. Trong một khoảnh khắc, Thịnh suýt để lộ cảm xúc khi đối diện với Bình An, với câu nói "Tôi không cần cô" khiến mọi người ngỡ ngàng vì sự tỉnh táo của anh. Tuy nhiên, ngay sau đó, Thịnh lại trở về vai diễn khờ khạo, gọi Bình An là chị. Chỉ khi ở riêng với cậu Tư, người duy nhất anh tin tưởng, Thịnh mới bộc lộ sự hồi phục. Diễn xuất của Bạch Công Khanh trong cảnh này đã tạo ấn tượng mạnh, đặc biệt là với câu thoại "Tôi không cần cô", thể hiện hai hình ảnh đối lập của Thịnh.
Bạch Công Khanh đã gây bất ngờ cho khán giả với khả năng lật mặt, thay đổi giọng điệu và ánh mắt nhanh chóng. Trích đoạn phim ngắn của anh đã thu hút hơn một triệu lượt xem trên TikTok chỉ sau nửa ngày, kèm theo nhiều lời khen ngợi về diễn xuất. Khán giả bình luận rằng Bạch Công Khanh thể hiện rõ ràng sự thay đổi tâm lý nhân vật, đặc biệt trong câu nói "Tôi không cần cô nghe". Sự trở lại của anh trong vai Thịnh khờ nhận được sự yêu thích, đặc biệt với những màn chuyển biến tâm lý ấn tượng.
Ảnh nguồn: THVL







Source: https://kenh14.vn/my-nam-co-trang-viet-gay-choang-vi-lat-mat-qua-dinh-thoai-dung-4-chu-ma-hut-ca-trieu-view-215241119123822397.chn